News

6/recent/ticker-posts

Con trai hoảng loạn thấy xác chết của cha treo cổ ở xưởng mộc

Khi phát hiện sự việc, con trai ông Lân đã hoảng loạn chạy ra ngoài hô hào mọi người đến giúp đỡ nhưng lúc mọi người có mặt ông Lân đã tử vong.

Vào khoảng 6 giờ, ngày 8/4, con trai hốt hoảng phát hiện ông Ngô Văn Lân (SN 1968, trú tại đường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai ) chết trong tư thế treo cổ ở xưởng gỗ sau nhà mình.

Hiện trường vụ việc

Sau khi phát hiện sự việc, con trai ông Lân đã hoảng loạn chạy ra ngoài hô hào mọi người đến giúp đỡ. Tuy nhiên, khi mọi người có mặt ông Lân đã tử vong.

Theo người nhà nạn nhân kể lại, trước đó vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, anh Thành con trai đầu vẫn thấy bố dậy pha trà uống bình thường. Hơn 2 tiếng sau thì họ phát hiện ra việc đau lòng trên.

Được biết, ông Lân làm nghề thợ mộc, được những người hàng xóm đánh giá sống hòa đồng, luôn giúp đỡ những người xung quanh. Sau khi nhận được tin, cơ quan công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.