News

6/recent/ticker-posts

Cha chém con rể rồi chở xác đi đầu thú: Mổ xẻ tâm lý tội phạm

Nếu như ma men đã khiến người con rể lầm đường lạc lối thì điều gì đã khiến người đàn ông 58 tuổi có thể cầm dao chém người kinh khủng đến vậy.
Một vụ án hình sự khiến dư luận bàng hoàng vừa xảy ra ở phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM. Người cha trong khi không kìm nén được cơn nóng giận đã dùng dao chém chết người con rể sau đó chở xác đến cơ quan công an đầu thú.
Hậu quả chết người đã xảy ra, nghi can số một trong vụ án đã đầu thú và đang được Cơ quan CSĐT củng cố hồ sơ để làm rõ vụ án. Tuy nhiên, câu chuyện đau lòng này thực sự đã khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Sau khi gây án ông Nam đã chở xác con rể đến cơ quan công an đầu thú (ảnh PL.HCM và người dân cung cấp).
Ma men

Đã bao nhiêu vụ án mạng xảy ra xuất phát từ những con ma men. Đã bao nhiêu cảnh tan cửa nát nhà cũng chỉ vì rượu. Người con rể mượn rượu để giải sầu, mượn rượu để chửi bới người thân, thậm chí là cha mẹ của vợ mình.
Uống rượu thì chưa phải là tội. Uống rượu rồi về chửi vợ, đánh con cũng chưa hẳn đã là tội. Thế nhưng, nó lại nguồn cơn dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng mà nạn nhân sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để được tỉnh lại sau cơn say.
Giá như không có “rượu vào lời ra”, giá như không có sự “quá chén” để dẫn đến buông lỏng bản thân thì có lẽ đã không có cơ sự đáng tiếc như thế.
Thương con, giận quá mất khôn
Nếu như ma men đã khiến người con rể lầm đường lạc lối thì điều gì đã khiến người đàn ông 58 tuổi có thể cầm dao chém người kinh khủng đến vậy. Thậm chí, sau khi gây ra tội ác, người đàn ông này vẫn bình tĩnh mang xác nạn nhân đến công an phường đầu thú.
Phải chăng là vì giọt nước đã tràn ly. Vì phải thường xuyên chứng kiến cảnh con gái bị bạo hành, đánh đập bởi người chồng nát rượu mà người cha đã có những hành động tiêu cực đến vậy. Hình ảnh người đàn ông với ánh mắt ráo hoảnh lặng lẽ đến cơ quan điều tra đầu thú sau khi gây án khiến nhiều người cảm thấy chua xót.
 
"Mặc dù có thể hành động của người cha là xuất phát từ tình thương con gái và bực tức trước lời lẽ, hành động của con rể. Nhưng hành vi ra tay chém người cũng rất tàn bạo.
Rõ ràng nạn nhân cũng đã bỏ chạy nhưng bị truy đuổi đến cùng đã cho thấy nghi can mong muốn hậu quả chết người xảy ra chứ không đơn thuần là việc tấn công nạn nhân chỉ để để ngăn chặn một hành vi trái pháp luật.
Xét ở góc cạnh nào đó, dù người cha đáng thương nhưng cũng đáng lên án. Bởi lẽ, đó cũng là con rể của ông".
Thạc sĩ luật - luật gia Nguyễn Thị Hằng
Đó dường như là sự dồn nén tâm lý đến cực điểm để rồi bộc phát thành hành động mất kiểm soát. Trong khoa học pháp lý người ta gọi trạng thái này là trạng thái kích động mạnh về tinh thần.
Tuy nhiên, việc xác định một người có bị kích động mạnh về tinh thần hay không là một vấn đề phức tạp. Bởi vì trạng thái tâm lý của mỗi người khác nhau, cùng một sự việc nhưng người này xử sự khác người kia; có người bị kích động về tinh thần, thậm chí "điên lên", nhưng cũng có người vẫn bình thường, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, và cách xử sự của mỗi người cũng rất khác nhau.
Xét cho cùng giết người vẫn là tội ác. Không ai có quyền được phép tước đi sinh mạng của người khác, kể cả lúc họ say. Dù vì bất cứ lý do gì, dù là thương con thì hành vi dùng dao tấn công nạn nhân đến cùng với mục đích chấm dứt sự sống của họ đều không thể chấp nhận được.
Có thể, sau này khi lượng hình, người cha sẽ được hưởng những tình tiết giảm nhẹ như tự đầu thú, hành vi thực hiện trong lúc tinh thần bị kích động mạnh hoặc một phần nguyên nhân của vụ án là do lỗi của nạn nhân. Song chắc chắn với cái chết của người con rể sẽ có một bản án lương tâm khiến ông phải ân hận, day dứt. Chỉ có điều ân hận lúc ấy đã là …rất muộn.
Kẻ say rượu không làm chủ được bản thân đã đành, ngay cả người tỉnh cũng không thể bình tĩnh. Người cha rất đáng thương nhưng cũng đáng trách. Bởi lẽ, sẽ có người cha khác cũng thương con như ông nhưng con họ đã bị tước đi quyền được sống.
Như tin tức đã đưa, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đang hoàn tất hồ sơ để chuyển nghi can Nguyễn Văn Nam (58 tuổi, ở quận Gò Vấp) lên Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là Tôn Thanh Việt (34 tuổi, con rể ông Nam)
Tại cơ quan điều tra, ông Nam khai, trước đây con gái ông lấy Việt không được sự đồng ý của gia đình. Việt thường xuyên đánh đập vợ, chửi bới.
Chiều 14/5, người đàn ông 34 tuổi đi nhậu về tiếp tục gây sự, đánh vợ. Chứng kiến cảnh con gái bị hành hạ, ông Nam liền vào nhà lấy dao chém nhiều nhát vào người Việt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, nghi can chở xác con rể đến công an đầu thú. Người đàn ông chở xác đi trên đường, trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người dân hiếu kỳ. Khi đến Công an phường, ông để xác ngay trước cổng rồi vào phường khai nhận.