News

6/recent/ticker-posts

Cổ tích của cô gái 9X kết duyên cùng chàng trai bỏng 90% cơ thể

Trong vụ tai nạn nổ bình gas, không may anh Hòa đã bị bỏng gần 90% cơ thể. Tuy nhiên, sự biến dạng về ngoại hình của anh không phải là rào cản ngăn anh có một tình yêu đẹp với cô gái 9X.
Mặc cho sự cấm đoán gay gắt của gia đình nhà gái nhưng nhờ sức mạnh của tình yêu đã giúp họ vượt qua mọi sự khó khăn, rào cản để đến với nhau.
Biến cố lớn của chàng trai trẻ
Mấy ngày qua, bức ảnh chụp đám cưới của một cặp đôi tại Hà Tĩnh đã khiến cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Nhiều người chia sẻ trên các trang mạng để chúc phúc cho họ. Không ít ý kiến thể hiện sự cảm phục đối với cô gái.

Vì tình yêu, cô gái trẻ đã vượt lên tất cả, để đến chàng trai không may mắn. Nickname MinhNam cảm động nói: “Người ta cứ bảo giờ đây tình yêu đã bị phủ bóng bởi màu của kim tiền. Nhưng qua câu chuyện của hai người, tôi thấy rằng tình yêu chân thành còn nhiều lắm. Cảm ơn cô gái. Hạnh phúc sẽ đến với cô”.
Từ địa chỉ mà cư dân mạng cung cấp, chúng tôi đã tìm đến nhà đôi vợ chồng này. Cặp đôi mà chúng tôi muốn nhắc tới đó là anh Phan Văn Hòa (SN 1982, trú tại khối 5 thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và chị Giáp Thị Huế (SN 1993, trú tại Bắc Giang).
Mặc dù cách trở về địa lý nhưng “tình yêu online” đã giúp hai người đến được với nhau. Sau một thời gian nói chuyện qua mạng, chị Huế đã cảm mến anh Hòa lúc nào không hay. Tuy nhiên, để đến được với nhau, hai người đã phải vượt qua bao nhiêu rào cản của gia đình, sự dị nghị của bạn bè và những người xung quanh.
Được biết, năm 2005, anh Hòa tốt nghiệp đại học Bách khoa Hà Nội và đi làm được khoảng 5 tháng. Một hôm, người bạn gái của anh tới phòng chơi và nấu ăn. Do bất cẩn, bình gas bị hở van gây ra một vụ nổ khiến cô bạn gái anh tử vong, còn anh bị bỏng đến 90 % cơ thể, nhiễm trùng đường máu.
Gia đình đã nghĩ tới những tình huống xấu nhất, nhưng nhờ sự cứu chữa tận tình của các y, bác sỹ, anh đã qua khỏi lưỡi hái “tử thần”. Tuy nhiên, sau tai nạn thương tâm, cơ thể anh Hòa đã chịu di chứng nặng. Khuôn mặt anh biến dạng, tay, chân đều bị co quắp, không thể cử động được.
Anh Hòa và chị Huế cùng tâm sự với phóng viên.
Vẫn còn rùng mình khi nhớ lại những cảnh tượng đã qua, anh Hòa tâm sự: “Sau khi tai nạn xảy ra, tôi phải nằm ở nhà mất gần 3 năm trời. Khi đó, cơ thể biến dạng hoàn toàn, da dẻ bị ửng đỏ, trông rất khủng khiếp.
Tay, chân không thể cử động được, nên hằng ngày tôi cứ cố luyện tập từng chút một. Ban đêm, cứ ngủ được khoảng 10 phút, tôi lại phải cố tự mình thức giấc để dậy và tiếp tục luyện tập. Chỉ cần một ngày lỡ ngủ say không dậy được, tay, chân sẽ lập tức co lại như ban đầu”.
Cơ thể có nhiều chuyển biến tích cực, để tìm kiếm niềm vui cho mình cũng như giúp đỡ những em học sinh, với những kiến thức học được, anh Hòa đã nhận dạy học tại nhà cho một số em học sinh lớp 11,12, mỗi ngày anh dạy khoảng 3, 4 lớp. Anh vừa nằm vừa dạy học.
Nhưng sau đó khoảng một năm, anh phải quay trở lại bệnh viện điều trị nên không có nhiều thời gian dạy học. Vượt qua mọi sự dị nghị của những người xung quanh, bằng ý chí và nghị lực, anh Hòa tiếp tục đi chạy xe ôm vào ban đêm từ khoảng 23h đêm đến khoảng 6h sáng hôm sau mới trở về nhà.
Khi được hỏi lý do tại sao lại chọn ban đêm để chạy xe, anh Hòa nói: “Từ khi bị bỏng tới giờ, mỗi lúc đi ra ngoài tôi đều mang áo dài tay và đeo khẩu trang. Việc chạy xe ôm vào ban đêm là tôi muốn tránh người ta dị nghị. Tôi sợ với hình dạng bên ngoài của mình, khách không dám lên xe. Sau đó, tôi còn tiếp tục mở cửa hàng bán sách cũ, cho thuê truyện rồi mới đi học sửa chữa điện thoại và quyết định gắn bó, lập nghiệp tại thị trấn nhỏ này”.
Chuyện tình với cô gái xinh đẹp đất Bắc
Trong một lần vào facebook, anh đã vô tình kết bạn với chị Huế. Thế rồi những cuộc trò chuyện, tâm sự của hai người cũng bắt đầu từ đây. Dù không gặp mặt nhưng dường như chị Huế và anh Hòa đều cảm nhận được những cảm xúc chân thành từ đối phương.
Sau một thời gian nói chuyện, cảm nhận được tình cảm mà anh Hòa dành cho mình, chị Huế đã quyết định tỏ tình cùng anh. Thời điểm đó, chị và anh chưa một lần gặp mặt.
Khi được hỏi về quyết định táo bạo của mình, chị Huế vui vẻ nói: “Sau những lần liên lạc với nhau qua mạng, tôi cảm nhận được sự chân thành qua cách anh nói chuyện nên tôi quyết định ngỏ lời với anh.
Bây giờ con gái ngỏ lời yêu cũng là chuyện bình thường nên tôi không suy nghĩ nhiều về việc này. Sau gần hai năm quen và 4 tháng yêu nhau, chúng tôi quyết định gặp gỡ nhau đầu tiên vào ngày Giáng sinh năm 2015 tại Hà Nội. Qua thời gian nói chuyện, anh có tâm sự với tôi là anh bị bỏng rất nặng.
Do chưa một lần nhìn thấy khuôn mặt của anh nên tôi cũng rất tò mò. Lúc gặp anh, nhìn thấy anh, tôi có cảm thấy hơi lạ lẫm với hình dạng bên ngoài nhưng khi anh nói, tôi cảm nhận được một sự quen thuộc mà mình đã từng nghe qua”.
bong 2
Anh chị hạnh phúc trong lễ cưới của mình.
Tuy nhiên, tình yêu của họ không suôn sẻ như mong đợi. Từ khi biết chị Huế và anh Hòa có quan hệ tình cảm, mẹ chị đã ra sức ngăn cấm. Gia đình thu điện thoại, không cho chị gặp anh.
Thậm chí, mẹ chị còn tuyệt thực để ngăn cản chuyện tình của hai người. Bằng sức mạnh của tình yêu, anh Hòa đã can đảm đến xin phép gia đình để hỏi cưới chị Hòa nhưng gia đình vẫn nguyên quyết định.
Không bỏ cuộc, hai người đã quyết định đi xem ngày cưới và tuyên bố với gia đình. Trước ngày diễn ra đám cưới hai hôm, mẹ và người thân của chị Huế vẫn vào Hà Tĩnh với ý nghĩ đi chơi, thăm gia đình chứ nhất quyết không đồng ý để anh chị đến với nhau.
Tuy nhiên, tại đây, trước sự quyết tâm của cô con gái và sự chân thành của người con rể, gia đình đành chấp nhận. Thế rồi, cái kết hạnh phúc của chuyện tình đầy cảm động này đã có hậu khi một đám cưới nhỏ được diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè.
Để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, anh chị đã cùng nhau vượt qua mọi rào cản của gia đình. Chị không cảm thấy tự ti về ngoại hình của chồng thậm chí còn yêu và thương anh hơn.
Một câu chuyện vui anh chia sẻ với chúng tôi, ngoài những khó khăn mỗi lần gặp mặt người yêu, quyết định làm đám cưới bị sự ngăn cản từ gia đình, anh Hòa còn phải chịu tiền thách cưới theo phong tục của địa phương.
Theo đó, số tiền thách cưới chị Huế mà anh Hòa phải giao cho gia đình vợ là 20 triệu đồng. “Ngày cưới, khi nghe tôi nói mọi đồ đạc từ chăn, ga trải giường… bên gia đình tôi sẽ chuẩn bị nên mẹ vợ đã giảm cho tôi 5 triệu đồng. Đây là phong tục từ xa xưa ở quê hương Bắc Giang và tôi tuân thủ.
Đôi lúc hai vợ chồng nói chuyện, tôi thường trêu vợ để cưới được em anh đã phải “chồng” tới hàng chục triệu đồng đấy. Tôi cũng không quan trọng chuyện tiền bạc chỉ cần được sống với người mình yêu, tôi đều chấp nhận tất cả”, anh Hòa cười nói.
Tình yêu cổ tích là có thực
Anh Nguyễn Văn Hùng, một người bạn của anh Hòa tâm sự: “Hòa là một người rất nghị lực, không mặc cảm với hình thức bên ngoài cũng như những rào cản từ gia đình để tìm kiếm cho mình một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hạnh phúc của họ minh chứng cho tình yêu đích thực, chuyện tình cổ tích là có thực”.