News

6/recent/ticker-posts

Nắng miền Trung cháy da thịt, cụ ông 62 tuổi vẫn tự nguyện dọn rác ở biển

Những ngày tháng 5 này, nắng miền Trung như cháy da cháy thịt nhưng ông Mùi vẫn lặng lẽ nhặt rác ngày hai lần, vào sáng sớm và chiều tối.


Hơn một năm qua, ông Mùi lặng lẽ nhặt rác, làm sạch bãi biển Đề Gi. Ảnh: PHƯỚC TĨNH
Khi được hỏi tại sao ông bỏ công sức ra hốt rác, làm sạch bãi biển? Ông Mùi cười nhẹ, nói: “Tui tự nguyện nhặt rác vì thấy rác nhiều quá mà không ai dọn dẹp, rác thải gây ô nhiễm môi trường biển. Hơn nữa, tui nhặt rác vì muốn trước tiên con cháu, người thân mình tránh giậm phải gai, mảnh chai, mảnh chén mỗi khi đi tắm biển…”.
Dù trời nắng chang chang hay những ngày mưa gió, ông Mùi vẫn đều đặn hốt rác ngày hai lần
Dù trời nắng chang chang hay những ngày mưa gió, ông Mùi vẫn đều đặn hốt rác ngày hai lần. Ảnh: PHƯỚC TĨNH
Được biết Chi đoàn thanh niên thôn An Quang Đông thường tập trung nhặt rác phụ ông Mùi nhưng rác liên tục xuất hiện, một phần từ rác thải của người dân, một phần từ những đám rong tảo dưới biển tấp lên bờ.
Ngày qua ngày, ông Mùi vẫn lặng lẽ cặm cụi nhặt rác làm sạch bãi biển
Ngày qua ngày, ông Mùi vẫn lặng lẽ cặm cụi nhặt rác làm sạch bãi biển. Ảnh: PHƯỚC TĨNH