News

6/recent/ticker-posts

Thanh niên chuốc rượu, cưỡng hiếp 2 nữ sinh lớp 9

Anh ta chở nữ sinh đi lòng vòng rồi vào nhà người bạn bày tiệc nhậu. Có ý định từ trước, nên Phát liên tục chuốc rượu cho nạn nhân say.
Theo tin tức trên Tri Thức trực tuyến, Công an huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Phát về hành vi Giao cấu với trẻ em.
Cha mẹ mất sớm, năm học lớp 6, Huỳnh (15 tuổi) về huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) sống với bà ngoại. Cuối năm 2014, một lần cùng với người chị con cô cậu là Thảo (cùng học lớp 9) đi chơi nên quen biết với Nguyễn Tấn Phát (23 tuổi, ngụ cùng huyện). Trong tiệc nhậu, Phát xin số điện thoại của Thảo và Huỳnh.




(Ảnh minh họa)
Nhiều ngày sau, thanh niên đã ly hôn nhắn tincho từng thiếu nữ tán tỉnh. Một lần, Phát hẹn Thảo chờ mình trước cổng trường. Khi gặp, anh ta chở nữ sinh đi lòng vòng rồi vào nhà người bạn bày tiệc nhậu. Có ý định từ trước, nên Phát liên tục chuốc rượu cho nạn nhân say.
Trên đường đưa thiếu nữ về nhà, Phát chạy vào nhà nghỉ bên đường. "Đêm đó, Phát 2 lần cưỡng bức em. Dù biết nhưng em không thể chống cự lại được”, Thảo kể. Sáng hôm sau, trước khi về nhà, Phát đưa cô gái 2 viên thuốc ngừa thai.
Thấy con đi cả đêm, cha mẹ Thảo gặng hỏi. Cô nữ sinh thú nhận bị Phát chuốc rượu cho say rồi cưỡng bức. Trong thời gian cơ quan công an đang xác minh nội dung tố cáo của gia đình nạn nhân, 6 ngày sau Phát lại “giăng bẫy” đối với Huỳnh.
Cũng như lần trước, Phát hẹn chở Huỳnh đi lòng vòng rồi bày tiệc nhậu và xâm hại tình dục. “Khi tỉnh dậy em khóc rất nhiều, nhưng Phát không một lời an ủi, còn ép em phải uống 2 viên thuốc ngừa thai”, Huỳnh kể.
Sau đó, Phát lần lượt dụ dỗ từng thiếu nữ nói với gia đình lên nhà chị gái mình ở xã Mỹ Long (huyện Cao Lãnh) tá túc, chờ khi nào sự việc yên ắng sẽ tổ chức đám cưới.
"Phát cùng cha đến năn nỉ gia đình tôi bỏ qua. Vì lo lắng cho con gái cùng đứa cháu, nên tôi giả vờ bảo Phát dắt 2 đứa về thì sẽ làm đơn bãi nại, không truy cứu nữa", mẹ của Thảo nói.
"Khi biết 2 chị em cùng bị Phát hãm hại, chúng tôi chỉ biết ôm nhau khóc", Huỳnh nghẹn ngào. Do sợ bạn bè trêu ghẹo, Thảo và Huỳnh cùng nghỉ học, rủ nhau lên TP Cao Lãnh tìm việc làm thuê.
“Cha mẹ làm lụng cực nhọc nuôi con ăn học, vậy mà em lại làm mất mặt gia đình, nên em không còn mặt mũi nào ở lại nhà. Khi nào sự việc lắng xuống, chúng em sẽ về", Thảo nói.
Trước đó, tai  TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cũng xảy ra vụ việc tương tự, đối tượng đã chuốc rượu xay nạn nhân rồi cưỡng hiếp.
Hai đối tượng là Ngô Đình Thuận (18 tuổi) ngụ tại phường Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc và Vương Hồng Minh (14 tuổi) ngụ tại TP. Bảo Lộc.
Trước đó, vào khoảng 10h ngày 9/3/2014, Thuận rủ 2 bạn nữ là Ly (17 tuổi) và Lý (15 tuổi) cùng ngụ tại TP. Bảo Lộc đến phòng trọ để nhậu. Nhóm nhậu còn có thêm Minh và 4 người khác.
Trong bữa nhậu, 2 cô gái liên tục bị nhóm của Thuận mời rượu. Nhậu được một lúc thì Ly và Lý say rượu nên cả 2 đã lên gác ngủ. Đợi cả 2 ngủ say, Thuận và Minh cùng nhau leo lên gác hãm hiếp 2 cô gái. Sự việc ngay sau đó được Ly và Lý tố cáo lên cơ quan công an.
Ngay sau khi nhận được tin tố cáo, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành làm việc với các đối tượng trong bữa nhậu. Qua điều tra khai thác, đã xác định được Minh hãm hiếp Ly còn Thuận hãm hiếp Lý. Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận hành vi của mình.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
Theo báo Đời sống và Pháo luật