News

6/recent/ticker-posts

Bố tôi còn chút sức cũng bị chị ta...dụ dỗ

Tuổi già thường tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh, chỉ sống với nhau bằng trách nhiệm, vì con cái. Lẽ ra, tuổi này ông bà phải vui vẻ bên con cháu, bố mẹ phải hưởng thụ tuổi già bên gia đình, thế mà bố tôi lại làm khác.

Bạn trai trở mặt sau khi đã lấy "cái ng àn vàng" của tôi
Hối hận vì trót trao đời con gái cho gã người yêu đào hoa
Để có tiền nuôi con tôi chấp nhận làm tình nhân “trăm người”

Tình với mẹ đã nguội lạnh

Dường như cái 'máu' đàn ông trong người ông vẫn còn, thế nên, dù đã 70 tuổi, ông vẫn sung sức lắm. Ông thường hay đi tập dưỡng sinh, quen rất nhiều các cô, các bác. Bạn bè ở lứa tuổi già cũng rất nhiều. Ông còn có thói quên ngồi quán nước chè và hút thuốc lào, thế nên, so với tầm trung niên, ông không già hơn bao. Các cụ còn gọi ông là "thanh niên tính", tức là tuổi đã cao nhưng tính tình vẫn rất trẻ trung.
Nhưng trong cuộc sống gia đình, ông không phải là người ôn hòa như thế. Bao năm nay, cả bố và mẹ của tôi đều không nói chuyện với nhau. Có chăng chỉ là những câu xã giao. Khi bước sang tuổi lục tuần, tình trạng này đã diễn ra. Có vẻ, đó là bệnh của tuổi già, tôi thường hay nghĩ vậy để động viên bản thân, cũng là không phức tạp hóa mọi chuyện. Vì dù sao thì bố mẹ cũng có cháu chắt cả rồi, nên cái chuyện còn tình cảm với nhau hay không đâu thật sự quan trọng. Chỉ cần là ông bà vui vẻ khi bên các cháu, thế là tôi yên tâm. Nhưng càng về già, tình cảm càng nguội. Có khi, tôi chủ động đưa bố mẹ đi ăn, đi dạo, hay đi đâu đó du lịch thì bố mẹ đều từ chối. Cả ngày không thấy ông bà nói chuyện với nhau câu nào. Ai hỏi gì thì nói đó, chẳng còn những khoảng khắc vui vẻ như ngày xưa, dù là bố vẫn tập dưỡng sinh, vẫn bạn bè và vẫn thuốc lào, kèm theo cả những câu chuyện phiếm rất vui bên người này, người kia. Chỉ có mẹ là sống có vẻ cô đơn, thật may là còn có cháu chắt.

(Ảnh minh họa)

Ngoại tình với hàng xóm trẻ

Gần đây, tối thấy bố có vẻ khác, ăn mặc cũng khác và thường hay để ý tớicách ăn mặc của gia đình. Bố còn chủ động bảo chúng tôi sắm thêm quần áo cho bố. Ban đàu tôi lo lo vì sợ bệnh của người già nhưng mấy tháng trôi qua , thấy bố không có biểu hiện gì khác lạ về sức khỏe, tôi yên tâm dần.  Nhưng bố lại bắt đầu chải chuốt làm mình làm mẩy. Tôi để ý thấy bố thi thoảng có lén lút, khi mẹ tôi ngủ nhắn tin cho ai đó. Tôi có đi theo bố mấy lần và phát hiện hay qua lại nhà chị hàng xóm kém bố tầm 20 tuổi. Và thật sự tôi choáng váng khi biết bố và chị ta cập kè với nhau. Thảo nào gần đây, bố hay xin tiền tôi, có lẽ là để cho chị ta. Người đàn bà như thế chỉ muốn moi tiền của bố chứ làm gì có tình cảm với một ông già đã 70 tuổi. Dù là bố tôi còn sung sức, chị ta cũng không muốn gần, vì chị còn thừa sức để kiếm được những người đàn ông khỏe mạnh hơn. Có lẽ, chị ta là một dạng chuyên moi tiền đàn ông nên bố tôi tuổi già, ham chả trở lại, nhớ thời thanh niên và đã bị chị ta dụ dỗ. Tôi thật không ngờ, hàng xóm láng giềng, đáng tuổi cha chú chị ta mà chị ta cũng không tha. Moi vài đồng bạc của một ông già để được gì, rồi bị sỉ nhục, mang tiếng cả đời.
Có lẽ, người đàn bà ấy đã không nghĩ được như vậy, vì nếu có nghĩ được, chị ta không bao giờ làm thế. Tôi cảm thấy khinh bỉ con người ấy vô cùng. Chỉ thương mẹ tôi, tuổi già cô quạnh. Tôi có định nói với mẹ chuyện này nhưng vợ tôi ngăn cản. Vợ nói, hay chia sẻ với bố, nói thẳng với bố mọi chuyện trước, để bố biết và rút kinh nghiệm, đừng ở tuổi xế chiều lại làm xấu mặt con cháu và đẻ các cháu phải xấu hổ vì ông nó. Tôi đã nghĩ thông và sẽ làm theo lời vợ. Hy vọng vì con cháu, bố sẽ thay đổi cách suy nghĩ và từ bỏ chuyện này hẳn.