News

6/recent/ticker-posts

Sát hại vợ vì thấy đi ra từ nhà vệ sinh cùng người đàn ông lạ

Thấy vợ đi ra từ nhà vệ sinh với một  người đàn ông lạ mặt, Sinh ghen tuông và nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử.
Báo Người lao động đưa tin,ngày 8/7, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành xét xử lưu động tại trường THCS Thắng Nhì, phường Thắng Nhì, tuyên phạt bị cáo Trần Cảnh Sinh (1977, ngụ phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) 5 năm tù về tội "Giết người".
Nạn nhân trong vụ án này chính là vợ Sinh, chị Đ.N.P (SN 1977).

Ngôi nhà nơi vợ chồng Sinh sinh sống.

Theo cáo trạng đã đưa, khoảng 19h ngày 15/1, sau khi dự sinh nhật bạn, Sinh trở về phòng trọ của hai vợ chồng thì thấy vợ mình là chị Đ.N.P và anh C.T.B từ trong nhà vệ sinh lần lượt đi ra. Cho rằng vợ và anh C.T.B đã quan hệ tình dục với nhau trong nhà vệ sinh nên Sinh dùng tay đánh vào mặt vợ.
Sinh buộc vợ thừa nhận đã ngoại tình với người đàn ông kia mới được tha thứ. Lo sợ đổ vỡ hạnh phúc, chị P. nhận là đã ngoại tình.
Sát hại vợ vì thấy đi ra từ nhà vệ sinh cùng người đàn ông lạ - Ảnh 2

Sinh tại phiên tòa.

Mọi chuyện tưởng như đã qua thì khoảng 4h sáng ngày 18/1, khi đang nằm ngủ cùng vợ và hai con, Sinh thức dậy và nghĩ đến chuyện vợ “ăn chả” nên nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử.
Nghĩ là làm, Sinh lấy một con dao dài 30cm rồi ra tay sát hại vợ. Tuy nhiên, bị đau, chị P. thức giấc la lên và dùng tay phải đỡ lưỡi dao, giằng co với Sinh,.
Nghe tiếng mẹ kêu gào, hai đứa con thức giấc, la lớn kêu cứu.
Sợ hãi, Sinh bỏ chạy khỏi phòng trọ và đến công an đầu thú lúc 7h30 phút cùng ngày gây án.
Kết quả giám định cho thấy tỉ lệ thương tật của chị P là 8%, việc chị P. không chết là ngoài ý muốn của Sinh.
BTV (Tổng hợp)