News

6/recent/ticker-posts

Đưa thi thể 6 nạn nhân vụ trọng án ở Bình Phước ra khỏi hiện trường

Trong khi nhà chức trách đưa các thi thể ra ngoài thì cả nghìn người dân kéo đến trước căn biệt thự theo dõi vụ việc, bàn tán xôn xao.

Vụ sát hại 6 người chết ở Bình Phước: Thủ phạm thù hằn với nạn nhân?
Án mạng 6 người chết: Vợ chồng nạn nhân mới rút số tiền lớn về trả lương
Thông tin chính thức vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước


Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án mạng tại xưởng chế biến gỗ Quốc Anh ở ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) khiến 6 người thiệt mạngtin tức trên báo Tri thức trực tuyến, đến 13h30, sau khi khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách bắt đầu đưa thi thể các nạn nhân từ biệt thự ra xe cứu thương đưa về nhà xác.
Trong khi nhà chức trách đưa các thi thể ra ngoài thì cả nghìn người dân kéo đến trước căn biệt thự theo dõi vụ việc, bàn tán xôn xao.

Bên trong căn nhà nơi xảy ra vụ thảm sát 6 người chết - Ảnh: Vietnamnet

Đại tá Trần Thắng Phúc- giám đốc công an tỉnh Bình Phước trả lời Báo pháp luậtTP.HCM cho biết: "Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, đây là vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân bị trói chặt chân và đều bị cắt cổ chết. Công an đang khẩn trương khoanh vùng, truy bắt hung thủ".
Liên quan đến vụ án, cơ quan công an cũng mời một thanh niên tới trụ sở để thẩm vấn, do đang trong quá trình điều tra nên chưa cung cấp bất cứ thông tin gì thêm.
Thông tin trên báo Người lao động, theo báo cáo của UBND huyện Chơn Thành, khoảng 7h sáng, 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975, người làm công cho gia đình ông Mỹ), đến làm việc như thường lệ. Tuy nhiên cửa sau bị khóa, nên bà Loan đi lên phía trước thì thấy cửa trước khép hờ. Khi đẩy cửa bước vào, bà Loan phát hiện nhiều vết máu và nhìn thấy 3 người, gồm: Lê Văn Mỹ (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH chế biến gỗ Quốc Anh), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (SN 1973, vợ ông Mỹ), cháu Lê Quốc Anh (SN 2000, con trai, hiện học THPT), nằm chết ở nền nhà.
Bà Loan chạy lên lầu thì phát hiện cháu Lê Ánh Linh (SN 1993, con gái, đang học đại học), và Dư Ngọc Tố Như (SN 1997), chết tại phòng ngủ, tay bị trói.
Ngay lập tức bà Loan tri hô và gọi báo công an. Khi công an đến hiện trường, phát hiện thêm cháu Dư Minh Vỹ (SN 2001), nằm chết ở cổng nhà.
Cơ quan công an cũng đã tiến hành thu giữ dữ liệu trong camera an ninh tại nhà ông Mỹ để tiếp tục điều tra.
Theo người dân địa phương, gia đình ông Mỹ sống hòa hiếu với hàng xóm, đóng góp tích cực cho các phong trào tại địa phương. Cháu Linh đang học đại học, còn cháu Anh đang học THPT. Xưởng gỗ nhà ông Mỹ có khoảng 100 công nhân thường xuyên làm việc.
Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.


Nguồn : Người đưa tin