News

6/recent/ticker-posts

Người bị rắn hổ mang cắn hồi phục

Sau 15 ngày liên tục hồi sức tích cực do bị rắn hổ mang cắn, người đàn ông 38 tuổi, ở Tây Ninh, đã khỏe hơn, tự thở.

Nằm trên giường bệnh, chiều 3/9, người đàn ông gầy gò nắm bàn tay bác sĩ, lắng nghe căn dặn và trả lời rõ ràng từng câu hỏi.

"Tôi đã khỏe được khoảng 70%. Là nông dân, không khéo nói, tôi chỉ biết cảm ơn các bác sĩ đã điều trị và các mạnh thường quân đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua", bệnh nhân nói.

Bệnh nhân tỉnh táo, cử động linh hoạt hơn nhiều sau 15 ngày bất động vì nọc rắn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ Nguyễn Quí Hưng, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, bệnh nhân đã trải qua bốn lần cắt lọc vết thương hoại tử. Những vết cắt lọc lên mô hạt làm đầy vết thương tốt. Phần hoại tử ở phần bụng và đùi phải của bệnh nhân đã lành. Anh tự hít thở, không cần hỗ trợ hô hấp. Chức năng tim, thận phổi bình phục.

"Bệnh nhân bị rắn cắn đã tiến triển rất tốt. Tuy nhiên, còn cần ghép da nhiều lần để phục hồi da vùng bụng hoại tử", bác sĩ Hưng cho biết.

Dự kiến hôm nay, bệnh nhân sẽ được chuyển từ khoa Hồi sức cấp cứu sang khoa Bệnh nhiệt đới để tiếp tục theo dõi, điều trị các bước tiếp theo.

Ngoài điều trị bệnh, bác sĩ Hưng còn trấn an tâm lý, giúp bệnh nhân bớt căng thẳng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Trước đó, các bác sĩ từng tiên lượng tình trạng của bệnh nhân rất xấu, "không nói trước được điều gì" vì bị loại rắn có nọc cực độc cắn. Anh bị tổn thương thận, phải lọc máu liên tục, suy hô hấp cần thở máy. Tình trạng nhiễm trùng nặng, điều trị kháng sinh liên tục. Vết rắn cắn ở vùng đùi bẹn phải hoại tử diện tích 30 x 30 cm. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, truyền 15 lọ huyết thanh kháng nọc độc, thay huyết tương hai lần... mới qua cơn nguy kịch.

Loại rắn cắn anh được xác định là hổ mang chúa, nặng gần 5 kg, dài gần 3 m. Đây là loài rắn độc nhất thế giới. Bệnh nhân bị cắn khi cố bắt rắn bằng tay không, ngày 19/8. Khi bị rắn cắn, anh vẫn nắm chặt đầu con vật, mang theo vào Bệnh viện đa khoa Tây Ninh cấp cứu. Thân rắn cuốn chặt tay bệnh nhân, các bác sĩ gỡ con vật ra mới tiếp cận được vết thương bệnh nhân.

Người đàn ông trúng nọc độc nhanh chóng chuyển biến nặng, liệt hoàn toàn cơ tứ chi, cơ hô hấp phải thở máy và chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Suốt 15 ngày nằm viện, anh được chăm sóc, theo dõi y tế sát sao. Đến ngày thứ 9 nhập viện, bệnh nhân bắt đầu tỉnh táo, được cai thở máy, ngưng lọc máu.

"Tôi sẽ không bao giờ bắt rắn nữa", người đàn ông chia sẻ sau khi thoát cửa tử.