News

6/recent/ticker-posts

Cảm động người cha "giả gái" bán hoa kiếm tiền cứu con

Để chữa bệnh cho con trai, người đàn ông Trung Quốc đã quyết định giả gái để bán hoa tại tàu điện ngầm.
Với hi vọng quyên góp tiền để chữa bệnh cho con trai bị ung thư hạch không Hodgkin, ông Dong Dajun khoác lên mình quần áo phụ nữ và tóc giả để bán hoa ở tàu điện ngầm khu vực Bắc Kinh

Cứ tối đến, người cha lại giả gái bán hoa ở tàu điện ngầm để kiếm tiền cứu con trai.

Theo NetEase, cứ mỗi buổi tối, người đàn ông đến từ Sơn Đông này lại có mặt tại tàu điện ngầm, bán từng bông hoa để có tiền cứu chữa con trai 5 tuổi. Bé đã trải qua 3 lần hóa trị và phải cần thêm 8 lần hóa trị khác nữa.
Ông Dong chia sẻ: Số tiền chữa trị cho con trai đã lên tới 210.000 nhân dân tệ (khoảng 750 triệu), trong đó 140 nhân dân tệ (khoảng 500 triệu) ông vay mượn từ người thân và bạn bè. Do đó, để kiếm thêm tiền chữa bệnh cho con, ông đã thử hóa trang thành phụ nữ và bán hoa tại tàu điện ngầm mỗi khi trời tối.

Chi phí chữa bệnh của con trai quá cao khiến ông Dong phải làm thêm nghề "giả gái bán hoa".


Năm ngoái, một trường hợp tương tự cũng xảy ra. Chi phí bệnh viện đắt đỏ cùng căn bệnh ung thư máu của con gái ngày càng nặng, người cha 32 tuổi tại Tứ Xuyên cũng giả gái để bán băng vệ sinh. Những nỗ lực của người làm cha làm mẹ thực sự khiến nhiều người cảm động.