News

6/recent/ticker-posts

Vụ bố mẹ chết cháy, hai con nguy kịch: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Vụ cháy có thể do chập điện hoặc cháy do đổ xăng đốt. Tuy nhiên, công an phát hiện trước đó ông Ngữ có mua 20 lít xăng đưa về nhà, nên dư luận đang nghi ngờ chồng tẩm xăng đốt vợ.
Liên quan đến vụ cháy khiến đôi vợ chồng trong một gia đình chết cháy, hai con bỏng nặng đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cũng đã tử vong một người, dư luận tại phường Quỳnh Xuân, Tx Hoàng Mai (Nghệ An) đang bàn tán xôn xao những nguyên nhân xảy ra vụ việc.
Người dân tụ tập trước ngôi nhà xảy ra cháy khiến 4 người trong gia đình thương vong
Đến 12h ngày 2/5, công tác khám nghiệm hiện trường của cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất. Kết quả cho thấy, nạn nhân Nguyễn Thị Cọt (38 tuổi) chết trong tư thế nằm sấp trên nền nhà gần chân giường trong gian nhà cấp 4 nơi xảy ra cháy, quần áo bị cháy gần hết.
Cách đó vài mét, thi thể ông Lê Tiến Ngữ (40 tuổi, chồng chị Cọt) được xác định chết trong tư thế nằm ngửa ở cửa nhà, cháy hết quần áo. Các nạn nhân không có dấu vết tác động của hung khí.

Tại hiện trường, công an cũng thu được một can xăng loại 20 lít bị vứt lại trong vườn. Trong can này nồng nặc mùi xăng và vẫn còn lại một ít bên trong.
Hiện dư luận đang xôn xao 2 luồng ý kiến cho rằng vụ cháy có thể do chập điện hoặc là cháy do đổ xăng đốt. Tuy nhiên, từ kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu thì khả năng cháy do chập điện là gần như bị loại bỏ.
Một số nhân chứng cho biết, chiều 1/5, nạn nhân Lê Tiến Ngữ mang theo can nhựa đi mua xăng tại một cây xăng trên thị xã. Cảnh sát đã kiểm tra camera của cây xăng và xác định ông Ngữ mua một can xăng gần 20 lít đưa về nhà. Vì thế, mọi người đang đổ dồn nghi ngờ người chồng đã mua xăng về tẩm đốt vợ.
Nói về hai nạn nhân, ông Ngữ được đánh giá là người thường xuyên rượu chè. Chính vì vậy, nhiều lúc uống rượu về, ông Ngữ không kiềm chế được bản thân nên đã đánh vợ.
Riêng bà Cọt được mọi người cho là một người hiền lành, chịu thương chịu khó. Hàng ngày, bà Cọt đi chợ buôn bán thịt lợn và gà vịt. Nhờ sự chịu khó tích góp của bà Cọt, gia đình bà đã xây dựng được căn nhà kiên cố.
Trao đổi với báo chí, Trung tá Trần Bình Hà - Trưởng Công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, sự việc trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp các thông tin liên quan.
Hiện trường xảy ra sự việc. (Ảnh Ngọc Tuấn)
Hiện trường xảy ra sự việc. (Ảnh Ngọc Tuấn)
Trước đó, như thông tin đã đưa, vào khoảng 4h ngày 2/5, ngôi nhà ông Lê Tiến Ngữ (40 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cọt (38 tuổi), trú phường Quỳnh Xuân, TX.Hoàng Mai (Nghệ An) bỗng nhiên cháy lớn khiến các thành viên trong gia đình thương vong.
Ngay lập tức, người dân đã lao vào dập lửa, đưa 2 anh em Đồng và Điều đi cấp cứu. Đồng thời, gọi điện thông báo cho công an thị xã Hoàng Mai.
Đến hơn 5h sáng, đám cháy đã được dập tắt. Do hiện trường nồng nặc mùi xăng nên nhiều người nghi ngờ, có người đã tưới xăng đốt chứ không phải cháy thông thường.
Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.