News

6/recent/ticker-posts

Nạn nhân vụ ôtô đâm 8 xe máy: 'Mọi người bị hất văng'

Cùng con gái bị ôtô Camry hất văng, bà Nguyễn Thị Kim Chi, 45 tuổi, rơi vào gầm xe, chân tay tê cứng, nghe nhiều tiếng kêu cứu rồi bất tỉnh.

Rạng sáng 14/8, bà Chi cùng con gái - cháu Nguyễn Thảo Ngọc Linh, 10 tuổi và ba nạn nhân khác cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh), sau vụ ôtô Camry đâm hàng loạt xe máy tại ngã năm Đài liệt sĩ. Bé Linh may mắn xây xát nhẹ, được băng bó và xuất viện trong đêm. Bà Chi là nạn nhân nặng nhất, bị chẩn đoán đa chấn thương, phải nẹp cổ và chụp CT để theo dõi.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi, 45 tuổi, một trong 5 nạn nhân vụ tai nạn được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh, tối 13/8. Ảnh: Gia Minh

Trên giường bệnh có chồng đến chăm sóc, người phụ nữ kể đầu buổi tối 13/8, vừa bán hàng xong bà chở con gái trên xe máy về nhà sau giờ tan học. Lúc vừa hết đèn đỏ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ Ung Văn Khiêm, xe bà và hơn chục người khác bắt đầu nhích lên di chuyển thì ôtô màu đen hướng ngược lại đột ngột lao thẳng vào dòng xe.

Trong khi con gái và nhiều người bị hất văng ra hai bên, bà Chi rơi vào gầm xe. Khi ôtô đâm đầu vào trụ điện, bà Chi bị mắc kẹt. Hàng chục người đi đường đã hợp sức nâng ôtô, kéo bà ra ngoài. "Khi rơi xuống đường, chân tay tôi tê cứng. Tôi nghe nhiều tiếng cầu cứu hoảng loạn, rồi không biết gì", bà Chi nhớ lại.

Ngồi kế bên, chồng bà Chi kể gia đình sống tại khu Thanh Đa, có buôn bán nhỏ tại quận 10. Bà Chi thường đưa đón con mỗi ngày do tiện đường. "Khi nhận cuộc điện thoại báo tin vợ con gặp nạn, tôi lật đật chạy đến, vừa đi vừa sợ. May mắn cháu Linh chỉ bị nhẹ, còn cầu mong vợ sẽ không sao", người đàn ông 50 tuổi nói.

Cách đó một giường bệnh, cầm hộp sữa uống lót dạ, chỉ mới hút được một hơi nhưng anh Đặng Ngọc Nặng (44 tuổi, ở quận Bình Thạnh) ngừng lại nhăn nhó vì vết thương quá đau. Chân phải anh phải bó bột tới ngang hông vì bị gãy.

Anh Nặng cho biết, lúc đó anh đang chở con gái 13 tuổi đi học thêm môn Toán ở quận 1 về nhà người thân tại chung cư Thanh Đa. "Chiếc ôtô lao rất nhanh, không ai né kịp. Cha con tôi bị hất tung lên cao cùng xe máy", anh kể. Sau cú tông, anh bị một xe máy đè lên chân, được nhiều người kéo ra ngoài. Anh nhìn xung quanh thấy xe máy cùng các nạn nhân nằm la liệt, vội tri hô, cầu cứu tìm con.

"Khi thấy con gái nằm bất động gần đó, tôi cố bò lại kêu và phải 6-7 tiếng cháu mới mở mắt được. Nhìn phần đầu con không bị thương, chỉ nói đau ở chân tôi mừng lắm", anh kể.

Vừa dứt lời, anh Nặng mượn điện thoại em trai tiếp tục gọi hỏi thăm tình hình của con gái đang điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 cách đó 3 km. Nghe vợ báo con vừa chụp CT xong, bị gãy chân phải và đã được bó bột, anh phần nào yên tâm.

"Con gái tôi mới nghỉ hè được mấy bữa rồi dịch bệnh bùng phát nên chưa được đi đâu chơi. Giờ bị gãy chân thì coi như mất hè. Chỉ mong cháu mau khỏi để kịp vô học năm mới", anh Nặng nói.

Trong phòng nằm bó bột tay trái, anh Phí Cao Cường (34 tuổi, tài xế Grab) kể lúc tai nạn xảy ra, anh đi giao hàng và may mắn "do vừa hết đèn đỏ, các xe đã di chuyển chậm, nếu không hậu quả còn nặng nề hơn".

Anh Cường nói mình khá tỉnh táo lúc đó, chứng kiến cô gái từ ôtô gây tai nạn bung cửa chạy ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn sau cú tông. "Cô ta khóc và liên tục nói xin lỗi, sau đó chạy lại bốt cảnh sát giao thông cách đó gần 20 m và được đưa đi", anh Cường nói.

Trên đoạn giao lộ rộng chừng 30 m2, các loại giày dép, mũ bảo hiểm cùng mảnh vỡ xe máy rơi vãi khắp mặt đường. Các nạn nhân, người được xe taxi chở đến bệnh viện, một số khác các xe cứu thương đến đưa đi.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong năm người nhập viện sau vụ tai nạn, đêm qua ngoài cháu Ngọc Linh còn có anh Võ Ngọc Vũ (46 tuổi) xuất viện do bị thương nhẹ. Ba người còn lại, bà Kim Chi đa chấn thương, tiếp tục chụp CT theo dõi. Riêng anh Phí Cao Cường và Đặng Ngọc Nặng sẽ khám thêm và chuyển tới Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình điều trị.

19h45 ngày 13/8, Nguyễn Thị Quỳnh (23 tuổi, quê Lâm Đồng) lái ôtô Camry 4 chỗ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ cầu Kinh Thanh Đa về quốc lộ 13. Khi đến giao lộ Ung Văn Khiêm, ôtô tông hàng loạt xe phía trước, kéo dài đoạn đường gần 100 m.

Theo Công an Bình Thạnh, Quỳnh có bằng lái ôtô từ tháng 4/2019. Bước đầu nữ tài xế cho biết, ôtô gây tai nạn của anh ruột. Ôtô đậu trước cửa nhà ở gần hiện trường, cô lên lái để dời ra ngoài thì xe vọt lên tông một người đi xe máy. Trong lúc hoảng loạn, cô "đạp nhầm chân ga" tiếp tục đâm vào dòng người phía trước.