News

6/recent/ticker-posts

Vụ ‘thi thể lìa đầu ở quận 7’: Do hàng xóm lục đục nhau

Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu liên quan vụ án mạng ‘thi thể lìa đầu’ ở quận 7, TP.HCM gây xôn xao dư luận.


Camera ghi cảnh Trần Huy cầm dao qua nhà hàng xóm sát hại - Ảnh: CACC

Tối 27-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 đang hoàn tất hồ sơ ban đầu bàn giao vụ ‘thi thể lìa đầu’ cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ nghi phạm Trần Huy (34 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, ngụ tại một căn nhà trong hẻm 645 Trần Xuân Soạn, khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) để làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân bị Huy sát hại, cắt lìa đầu là ông H.U.V., 44 tuổi, hàng xóm với Huy trong hẻm 645 Trần Xuân Soạn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h30 ngày 26-9, người dân trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện một nam thanh niên tay cầm dao dính máu cố thủ trong nhà thuộc hẻm 645 Trần Xuân Soạn. Cạnh đó là đầu người nằm lăn lóc dưới đường trong hẻm, phần thân trong căn nhà cách đó không xa...

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận 7 khẩn trương đến hiện trường xử lý vụ việc. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế nam thanh niên, thu giữ hung khí, đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng và người dân.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên Trần Huy, có biểu hiện không tỉnh táo. Người bị Huy sát hại là ông H.U.V., 44 tuổi, hàng xóm trong hẻm 645 Trần Xuân Soạn. Qua kiểm tra nhanh, Huy âm tính ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Huy khai nhận do mâu thuẫn với ông V. (mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng xóm láng giềng với nhau) nên Huy đã cầm dao sang nhà ông V. sát hại nạn nhân. Gây án xong, Huy đi bộ về nhà mình, trên đường đi Huy đập phá một số cửa kiếng nhà dân, sau đó vào nhà khóa cửa lại.