News

6/recent/ticker-posts

Vợ ơi, chồng muốn… “hiệp hai”

"Vợ ơi, chồng muốn... 'hiệp hai'". "Ơ chồng hay nhỉ, muốn xem bóng thì ra ngoài mở ti vi mà xem sao lại lay vợ dậy. Vợ đang mơ đẹp, thôi để vợ ngủ còn mơ tiếp".

Tại sao áo ngực của bạn thân em lại ở trên giường mình vậy anh?
Đêm tân hôn, vợ khao khát muốn nữa nhưng tôi lại ỉu xìu như bánh đa gặp nước
Nhờ đàn gà vơi dần, tôi biết chồng có con riêng!

Từ khi về ở chung nhà chồng mới phát hiện thêm nhiều điều thú vị về cô vợ yêu của mình. Tuy vẫn còn chút nhõng nhẽo, hay giận hờn vô cớ nhưng trong thiên chức làm vợ, làm dâu thì vợ đã hoàn thiện tới 90% rồi. Vợ biết nấu ăn ngon, chăm sóc cho chồng chu đáo và cũng rất được lòng bố mẹ anh chị em nhà chồng… Chả phải chồng đang nịnh vợ đâu nhé mà chỉ là nói sự thật thôi.

Đặc biệt là trong cái “khoản ấy”, hình như vợ cũng có võ riêng khiến chồng cứ “ăn” rồi lại muốn nữa. Nhưng mà vợ cũng tinh quái lắm, chẳng khi nào vợ cho chồng “ăn” no nê cả, hôm nào cũng khiến chồng phải đi ngủ mà vẫn thèm thuồng rồi năn nỉ ỉ ôi:

- Vợ ơi, vợ ngủ chưa?

- Vợ ngủ rồi chồng cũng ngủ đi.


Chồng không ngủ được, chồng vẫn muốn… vợ à. (Ảnh minh họa)

- Chồng không ngủ được, chồng vẫn muốn… vợ à.

- Nhưng mà vợ thì… hết muốn rồi. Giờ chồng có muốn thì tự làm tự hưởng nha vợ không tiếp chiêu đâu.

Nghe vợ nói chồng vừa buồn cười vừa ấm ức, đành ngậm ngùi đi ngủ nuôi hi vọng mai sẽ được vợ bù đắp cho vậy.

Sáng hôm sau vợ diện chiếc váy mới mua tươi cười hớn hở hỏi chồng:

- Chồng ơi vợ mặc váy này thế nào?

- Đẹp

Vì vẫn còn ấm ức vụ tối qua nên chồng chẳng nhiệt tình khen vợ mà chỉ khen cho có lệ.

- Chồng sao thế, tươi tỉnh lên vợ xem nào. Mới sáng ra đã ỉu xìu là sao?

- Tươi làm sao được khi mà trong người nó cứ bị tấm tức, khó ở.

- Sao chồng lại khó ở, chồng ốm à?

- Vợ biết rồi mà lại còn giả bộ.

Vợ phá lên cười khi biết bệnh của chồng rồi xách túi nhún nhẩy trong bộ váy mới đi làm nhưng không quên lượn qua trước mặt chồng như để khiêu khích. Chỉ đợi có thế chồng ôm choàng lấy vợ rồi thủ thỉ:

-Tối nay nhớ chiều chồng đấy nhé!

Cả ngày hôm ấy chồng mong ngóng thấp thỏm chờ đến tối để được đền bù mà không hay biết là đã bị vợ lừa. Tối ấy khi vợ nhờ bóp lưng chồng vẫn giúp đỡ nhiệt tình vì nghĩ vợ ngồi cả ngày nên cái lưng nó mỏi. Ai ngờ khi vừa mới lộ ý đồ chồng đã bị vợ bắt tay tại trận:

- Chồng bỏ ngay cái tay ra, vợ đang “đèn đỏ” đấy.

- Thế sao sáng nay vợ hứa cho chồng “thêm” cơ mà.

- Thì vợ vẫn nhớ, nhưng mà lại lần này “đèn đỏ” lại đến sớm, chứ có phải vợ cố tình lừa chồng đâu.
Vậy là hết, cứ tưởng được thêm ai ngờ chính cũng chẳng có. Thất vọng tràn trề chồng đành vỗ về để “thằng bé” nằm yên rồi đi ngủ.

Hàng ngày nhìn vợ mà chồng thèm lắm nhưng cũng không dám manh động. Dạo mới cưới cũng vì chồng cố tình muốn “vui vẻ” với vợ trong kỳ đèn đỏ mà đã bị vợ tặng nguyên cú đạp vào bụng khiến chồng nhớ cả đời rồi.

Ban ngày vợ vẫn tẩm bổ cho chồng toàn món ăn ngon, lúc nào bụng cũng no tròn. Thế nhưng đêm đến chồng lại đói… còn vợ cứ quay ra ngủ chẳng thèm đế ý đến chồng đang thao thức, trằn trọc bên cạnh. Chẳng biết làm thế nào chồng đành tự an ủi mình: “Đợi chờ là hạnh phúc, 5 ngày trôi nhanh thôi mà.”

Và chồng cứ đếm từng ngày, từng ngày một… rồi cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến. Khỏi phải nói chồng mừng thế nào khi biết tối nay sẽ lại được vợ cho ăn no sau bao ngày để nhịn đói.

Như cũng hiểu được nỗi thống khổ của chồng, tối ấy vừa vào giường vợ đã chủ động ôm lấy chồng ngay chứ không phải chồng phải chờ đợi lâu. Nhưng mà chồng cũng khôn lắm chứ, không bị vợ lừa “một bữa no” đâu nha. Dù vợ rất nhiệt tình nhưng chồng vẫn chừa cơ hội cho mình để tính tiếp “hiệp hai”.

vo-oi1-blogtamsuvn
Dù vợ rất nhiệt tình nhưng chồng vẫn chừa cơ hội cho mình để tính tiếp “hiệp hai”. (Ảnh minh họa)

Chồng cứ tưởng mưu kế của mình đã là mưu “độc” ai ngờ chồng lại gặp ngay cao thủ vợ.

- Vợ ơi, chồng lại muốn…

- Chồng muốn gì.

- Thì “hiệp hai” ấy.

- Ơ chồng hay nhỉ, muốn xem bóng thì ra ngoài mở ti vi mà xem sao lại lay vợ dậy. Vợ đang mơ đẹp, thôi để vợ ngủ còn mơ tiếp.

- Không “hiệp hai” là “hiệp hai” cơ mà. Lúc nãy “hiệp 1” rồi giờ “hiệp 2”

- Chồng sao vậy, ra ngoài mà mở ti vi. Cứ ở đây càu nhàu với vợ là hết trận luôn đấy.

- Kệ cái ti vi, chồng muốn “hiệp hai” với vợ cơ.

Nghe chồng nói đến đây vợ phá lên cười tưởng như vỡ nhà đến nơi.

- Vợ không đủ sức tiếp chiêu chồng hết “hiệp hai” đâu, “hiệp phụ” thôi nha chồng.

- Ừ thì hiệp phụ, có còn hơn không.

- Chồng không nhanh thì vợ cho bàn thắng vàng là hết trận luôn đấy nhá, đừng có than thở nữa.
Nghe vợ nói chồng mới sực tỉnh.

- Vợ ơi, giờ người ta không áp dụng bàn thắng vàng nữa đâu, đá hết hai hiệp phụ mới phân thắng bại cơ vợ à. Vợ chuẩn bị tình thần tiếp chiêu chồng đi nha.