News

6/recent/ticker-posts

Tuyên án tử hình ông trùm giấu ma túy trên đèo Hải Vân, nuôi chó dữ cảnh giới

Ông trùm ma túy Nguyễn Nhất Linh móc nối với bạn tù từng thụ án tại trại giam Bình Điền để buôn ma túy, giấu ma túy trong hốc núi ở đèo Hải Vân và nuôi chó cảnh giới; hậu quả, bị tuyên án tử hình.


TAND TP.Đà Nẵng tuyến án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Nhất Linh

Chiều 15.9, ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên án tử hình ông trùm ma túy Nguyễn Nhất Linh (32 tuổi, ngụ tổ 1, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tội mua bán trái phép ma túy. Linh buôn ma túy, giấu "hàng" trong hốc núi ở đèo Hải Vân và nuôi chó cảnh giới.

Theo cáo trạng, trong thời gian thụ án 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích tại Trại giam Bình Điền, Linh quen bạn tù là Bi (chưa rõ lai lịch). Khi ra tù, cả hai móc nối buôn ma túy.

Trong đó, Bi nhập ma túy và kiếm khách, còn Linh gầy dựng đường dây bán sỉ tại Đà Nẵng.

Tháng 3.2021, Bi giao Linh cất giấu 0,5 kg hàng khay Ketamine, 1.000 viên thuốc lắc, 2 kg ma túy đá và 200 viên hồng phiến, cả hai chốt giá bán sỉ là 280 triệu đồng/0,5 kg hàng khay Ketamine, 180 triệu đồng/1.000 viên thuốc lắc, 220 triệu đồng/kg ma túy đá, 200 viên hồng phiến giá 5 triệu đồng.

Bi thưởng trước cho Linh 16 triệu đồng. Để giấu ma túy, Linh chia nhỏ và mang vào các hốc núi trong đèo Hải Vân, nơi Linh nuôi chó dữ cảnh giới. Linh khai nhận đây là vị trí thuận tiện để giao nhận hàng qua xe khách khi xe chạy ngang tuyến Quốc lộ 1.

Chiều 12.3, Linh đang ở nhà người yêu ở K216 Âu Cơ (Q.Liên Chiểu) thì nhận cuộc gọi mua ma túy. Linh về nhà lấy ma túy, gọi xe chở đi giao thì bị bắt. Khám xét sào huyệt của Linh, cơ quan điều tra thu giữ gần 3 kg ma túy.

Theo đại diện Viện KSND TP.Đà Nẵng và HĐXX, đây là vụ án ma túy với khối lượng lớn nhất TP.Đà Nẵng từ trước đến nay.