News

6/recent/ticker-posts

Lý lẽ không tưởng của người cha hiếp dâm cả con gái ruột

Cô gái trẻ không thể ngờ rằng, ngày đầu tiên cô gặp lại người cha cũng là lúc cơn ác mộng kinh hoàng bắt đầu.

Nỗi đau những cô gái bị biến thành "nô lệ tình dục" cho cha
Ông lão 15 năm không màng chuyện chăn gối nhận 7 năm tù về tội Hiếp dâm
Sợ có thai, bé gái kể cho gia đình chuyện bị hiếp dâm

Sống thiếu thốn tình thương của cha từ nhỏ, năm 2014, một phụ nữ tại đến từ Melbourne, Australia, đã quyết định tìm lại bố ruột của mình sau 2 thập kỷ xa cách.

Mặc dù biết rằng cha mình là một người từng có tiền án về bạo lực, song cô vẫn mời ông đến thăm nhà.

Nạn nhân cho biết, lúc nhận được sự đồng ý từ người bố, cô đã rất 'phấn khởi khi lần đầu tiên gặp lại đấng sinh thành'.

'Ông ấy cũng tỏ vẻ rất vui khi nhìn thấy tôi. Tôi đã sắp xếp cho ông ở trong một căn phòng cùng với gia đình hiện tại', cô cho biết.

Tuy nhiên, cho đến khi tất cả mọi người đều đi vắng, bộ mặt thật của người cha mất nhân tính mới lộ diện.

Ly le khong tuong cua nguoi cha hiep dam ca con gai ruot - Anh 1



Ban đầu, ông ta giả vờ ôm nạn nhân, sau đó, giở trò đồi bại với chính con gái của mình.

Do quá hoảng sợ, cô gái đã đứng yên, mặc cho mọi chuyện diễn ra.

'Tôi đã không thể nói hay hành động. Tôi sợ rằng mình có thể bị thương nếu làm trái ý ông ta. Tôi biết là ông ấy đã từng phải ngồi tù vì hành vi bạo lực', nạn nhân chia sẻ trước tòa.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở sau khi người chồng của cô về nhà và được nghe nạn nhân thuật lại.

Người đàn ông 38 tuổi đã bị bắt giữ ngay lập tức, song ông khăng khăng rằng mình làm như vậy vì không muốn mất con gái.

Ban đầu, tòa án tuyên phạt người cha 4 năm tù giam với cáo buộc loạn luân nhưng sau đó giảm xuống còn 3 năm do cảm thương trước hoàn cảnh éo le của ông.